"Mẹ chung" - Thơ: Nguyễn Thanh Hiệu

Ngày đăng: 06:52 27/06/2023 Lượt xem: 92
MẸ CHUNG
(Nhân ngày 28.6 - ngày gia đình VN)
 
Mẹ ai như mẹ của mình
Mâm cơm so đũa lặng nhìn đợi trông
Khăn tang Liệt sỹ đời chồng
Dạ đau xé ruột thắt lòng người con
 
Lá thư dạo viết Trường Sơn
Nhớ đem ra ngắm mỏi mòn tháng năm
Lệ rơi khi đứng khi nằm
Khoét sâu đôi mắt vệt hằn bờ mi
 
Xuân xanh đưa tiễn chồng đi
Bông hồng trao tặng hẹn khi ngày về
Nào đâu chẳng trọn phu thê
Lại vương vấn mãi lời thề người con
 
Cây đa bến đợi vẫn còn
Mấy lời hẹn ước mỏi mòn rời xa
Thời gian khắc chạm tuổi già
Nén hương khói tỏa bay xa buồn buồn
 
Cô đơn lẻ bạn cố hương
Châu rơi mấy đoạn xót thương cuộc đời
Mâm còn so đũa mẹ ơi
Người đi biền biệt biết nơi nào tìm
 

26.6.2023
Nguyễn Thanh Hiệu


tin tức liên quan