"Miền đất hứa" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 07:14 22/07/2023 Lượt xem: 93
 
-------------------------------

MIỀN ĐẤT HỨA
(Phạm Minh Tâm)

Tôi trở lại tìm về "Miền đất hứa"
Không phải để mưu sinh, hay khát vọng đổi đời
Mà tìm về địa danh lịch sử
Nơi một thời chiến trận, máu xương rơi.
Dâng nén hương lòng, thắp viếng bạn bè tôi
Đứng giữa nghĩa trang, quặn đau từng khúc ruột
Mồ đồng đội - những hàng bia trắng muốt
Trắng tuổi, trắng tên, trắng cả chốn sinh thành.
Khép lại cuộc đời mãi mãi tuổi xuân xanh
Nơi chiếu đất màn trời Quảng Trị
Dưới mỗi mét vuông các anh nằm yên nghỉ
Chẳng ai cầu mình được lưu danh.
Nửa thế kỷ rồi, nguội tắt chiến tranh
Xin thời gian đừng rêu phong lịch sử
Bởi dưới đất này còn có lửa
Sưởi ấm những linh hồn chất chứa yêu thương.
......
Tôi trở về đây như về với quê hương
Mẹ đã "ra đi", em đã theo chồng, cây đã xanh chồi, sâu rễ
Chỉ còn lại cái thảo thơm - tấm lòng Người Quảng Trị
Nồng nàn, không uống mà say.


Thành cổ Quảng Trị
Chiều 19/7/2023
CCB Phạm Minh Tâm

 
tin tức liên quan