Chùm thơ của Nguyễn Xuân Hùng

Ngày đăng: 09:31 19/10/2023 Lượt xem: 79
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN XUÂN HÙNG
 
Hội viên hội VHNT Trường Sơn
Hội viên hội VHNT Tỉnh Bắc Ninh
SĐT 034 262 8335

 
XƯA VÀ NAY
Xưa chiến trường
Nay đời thường yêu dấu
Xưa súng trong tay
Giờ ngọn bút cầm tay
Làng Thái Hải
Những vần thơ chiến đấu
Được viết lên
Ca ngợi cuộc đời này.
 
LỜI RU CỦA LÍNH
Điều này mới thật lạ thay
Tôi ru con ngủ nối ngày sang đêm
Cái điều mơ ở Trường Sơn
Giờ ru con ngủ tôi mềm vòng tay.
 
Tôi ru con ngủ giấc say
Bù cho năm tháng dạn dày đạn bom
Lời ru nghĩa nước tình non
Tiếng con chim hót vo tròn võng đu.
 
Lúa đồng vàng cả trời thu
Bao nhiêu thương nhớ lời ru vọng về
Mấy ngày nghỉ phép thăm quê
Ru con thay vợ.... lúa về đầy sân.
 
NGƯỜI NGOAN
(viết tặng người tôi yêu)
Em về làm dâu nhà anh khi mười tám tuổi
Vợ lính Trường Sơn - chồng chiến đấu xa nhà
Tiền tuyến hậu phương hai đầu Nam Bắc
Hai mươi năm xa nhau, sức chịu đựng không ngờ.
 
Và đến một ngày anh đã trở về
Mình ôm nhau trong vòng tay ân ái
Cùng bước tiếp chặng đường dài còn lại
Năm mươi năm - buồn vui sướng khổ bên nhau..
Rồi có một ngày quên cả nỗi đau
Em! Cô Tấm bước ra từ quả thị
Chăm sóc tôi bốn lần trên bàn mổ
Bệnh viện lớn nào em cũng thạo quen.
 
Em - người thay tôi
Chỉ huy tài tình cho bốn đứa con
Lần lượt thay nhau nhận bằng đại học
Em - hậu phương vững vàng
Cho tôi yên tâm tháng ngày công tác.
 
Về hưu thơ bắt tôi say
Mải đi sáng tác tháng ngày gần xa
Em quen tần tảo việc nhà
Đói no vẫn thắm như hoa giữa đời.
 
Tôi giờ mắc bệnh của trời*
Em không ngần ngại chăm nuôi tháng ngày
Người ngoa trọn một kiếp này
Tôi người hạnh phúc tròn đầy bên em.
 
* Tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo truyền hóa chất từ năm 2016 đến nay 9/2023.....
 
 
NGÀY TÔI BỊ THƯƠNG
Đêm bệnh viện muỗi nhiều như vãi trấu
Không trăng sao không điện không đèn
Giọt mưa thu buồn, buồn rơi rả rích
Suốt đêm dài anh mải nghĩ về em.
 
Ở phương xa em không biết được đâu
Anh bị thương phải về quân y viện
Lúc mê sảng anh thường hay hoảng hốt
Tỉnh lại anh thèm nghe giọng nói của em.
 
Nếu giờ này có em ở bên
Cơn đau đớn chắc sẽ vơi nhiều lắm
Ngày nhớ em sao cứ dài vô tận
Em ở nơi nào? Ngọn lửa ấm yêu thương.
 
Mấy hôm nay đồng đội tìm đến thăm
Anh biết đấy nhưng không sao nói được
Tay run run anh đưa từng nét bút
Dòng chữ ngoằn nghoèo thay tiếng nói của anh.
 
Anh gắng ghi vài dòng cho em
Lời nhớ lời thương gửi về phương ấy
Câu thăm hỏi thay cho lời nói
Anh thấy yên lòng như đã có em..
 
Quân y viện 268 đồn Mang Cá Huế
 
 
CHIA TAY THÁI HẢI
Mai xa Thái Hải thật rồi
Một tuần gợi nhớ một thời Trường Sơn
Xa làng nhớ tiếng đàn then
Nhớ mâm cơm bản tay em pha trà.
 
Nhớ đàn con nhỏ hát ca
Nhớ cô gái bản lái xe hằng ngày
Mường trời, Mường đất, Mường người
Quyện hòa nhau để cuộc đời ấm no.
 
Tôi yêu làng bản quanh co.
….............
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan