“Mẹ tôi - Người phụ nữ xứ Thanh” – Thơ: Lê Hải Nam

Ngày đăng: 07:07 12/11/2023 Lượt xem: 103
MẸ TÔI – NGƯỜI PHỤ NỮ XỨ THANH
( Lá thư gửi mẹ giữa lúc quê hương đang bị tàn phá )

Chiều nay trên núi rừng Đắc Lắc .
Con gửi thư về thăm mẹ chốn quê hương.
Mảnh đất Hàm Rồng bừng lên khói lửa.
Biết bào là xương máu ông cha.
Chiến đấu thay các con bao năm tháng xa nhà .
Con đã ra  tiền tuyến  phương xa.
Chân đạp đất vượt núi rừng gian khổ.
Đường  trường sơn biết bao là sóng gió
Mẹ tiễn con đi bao năm tháng dặm trường
Ơi mẹ già biết mấy yêu thương.
Mẹ tôi sáng cồn cao , Chiều về đồng trũng.
Miếng cơm ăn nuốt nghẹn đầu bờ.
Mẹ nuôi con từ thuở ấu thơ .
Đêm năm canh à ơi ru con ngủ .
Trong lời ru biết bao điều khuyên nhủ .
Đảng -  Bác  dẫn đường soi sáng trọn niềm tin.
Cha con đi đánh trận điện biên.
Việc đồng áng mẹ ngày đêm không nghỉ.
Để hôm nay trên tuyến đầu chống mỹ.
Con trở thành người chiến sỹ trung kiên.
Mẹ cho con dạ sắt gan vàng.
Vượt ngàn dặm không quản chi mệt mỏi.
Trong chiến đấu là một tay súng giỏi.
Với việc làm vang vọng những lời ca.
Giặc mỹ đang bắn phá quê nhà.
Hậu phương lớn mẹ cũng là dũng sỹ.
Ruộng hoang hóa tay ai gieo hạt.
Bát cơm đầy manh áo ai may.
Che chắn con đi bao năm tháng dạn dày
Vai mẹ lại gầy một nắng hai sương
Đạn bom khói lửa chiến trường.
Chiến công dâng mẹ tỏ tường bài ca
Con xin dâng mẹ muôn ngàn đài hoa.

 

Đắc Lắc tháng  6 / 1972
Lê Hải Nam
Hội TT TS  Cơ quan cục Xăng dầu 559


tin tức liên quan