"Lính Cụ Hồ" - Thơ: CCB Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 08:22 12/01/2024 Lượt xem: 76
LÍNH CỤ HỒ
 
Lính Cụ Hồ
Thuở khoai sắn chia nhau
Giáo mác cùn hoen mài mòn đá suối
Nhiều người lính không viết nổi quê hương tên tuổi
Nhưng trận Nà Ngần, Phai Khắt giặc khiếp kinh
 
Lính cụ Hồ
Một thuở những chiến binh
Mũ trên đầu chỉ bằng cỏ cây tre nứa
Chống lại thép gang đạn chì xuyên thẳng
Trấn thủ sờn vai, quần xắn gối rách nhàu
 
Lính Cụ Hồ
Chẳng sao vạch gì đâu
Kéo pháo ngàn cân bằng tiếng hò từ bụng rỗng
Lấp lỗ châu mai bằng tấm thân gầy mỏng
Lấy vai mềm làm giá súng trọng liên
 
Lính Cụ Hồ
đâu có giặc là đi
Chinh phục Trường Sơn ngàn ngày gian khổ
Nơi quyết đấu cuối cùng là Thành Cổ
Máu xương tan cho Đại thắng huy hoàng
 
Lính Cụ Hồ
“Đội quân nhà Phật” đến rồi
Cứu dân tộc Căm Pu Chia thoát cơn diệt chủng
Dẫu máu đổ giữa cánh đồng chết trắng
Giúp bạn là giúp mình tình nghĩa keo sơn
 
Lính Cụ Hồ
Thần tốc ngược biên cương
Bảo vệ từng mỏm đồi dẫu “Sư đoàn hóa đá”
Đánh cho giặc biết “nước Nam hữu chủ”
Từng cột mốc đường biên đỏ mãi ánh sao vàng
 
Lính Cụ Hồ
Trong tay không một tấc sắt gang
Vẫn cuộn đỏ cờ để kiên cường giữ đảo
Nửa thế kỷ hứng muôn ngàn giông bão
Vẫn thủy chung cùng trời biển Việt Nam
 
Lính Cụ Hồ
Thời nào cũng kiên gan
Với nước với dân vẹn toàn trung hiếu
Nếu giặc đến lại vì dân chiến đấu
Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước quân đi
 
Thời đại Bác Hồ
Đời lính hóa thành thơ
Thành nhạc thành hoa trôi trên dòng sông đỏ
Thành CỰU CHIẾN BINH của MỘT THỜI HOA LỬA
Xin ai đừng làm hoen ố đời binh

 

CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)


tin tức liên quan