Chùm thơ: Con về thăm Bác - Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 09:34 23/02/2024 Lượt xem: 69
CON VỀ THĂM BÁC

Con về thăm Bác chiều nay
Ríu ran chim hót trên cây rộn ràng
Giậu cây khéo xén thẳng hàng
Dưới ao cá lội từng đàn lao xao

Quen rồi cá quẫy cầu ao
Tưởng như Bác vẫn ngày nào cho ăn
Cầu thang con nhón nhẹ chân
Nhà sàn giản dị thêm gần gũi hơn

Kìa đôi dép lốp lì trơn
Vẹt mòn năm tháng giang sơn đã từng
Mấy chồng sách xếp gọn rồi
Hình như nơi ấy Bác ngồi làm thơ

Giường đơn cánh cửa khép hờ
Ka ki trên mắc như chờ Bác thay
Con về thăm Bác chiều nay
Vịn cầu thang...ấm hơi tay của Người!

XUÂN ĐẸP TUYỆT

Mùa xuân ơi mùa xuân
Nghe tiếng gió thì thầm
Cùng cỏ cây hoa lá...

Giọt xuân rơi mát lạ
Rắc bụi khắp bản làng
Sương tựa khói mỏng tang
Trải mềm như dải lụa

Ông mặt trời nhóm lửa
Thả những tia nắng hồng
Làn mây trắng bềnh bồng
Chở cành xuân lộc biếc

Đào mai vui đón tết
Dâng hoa tặng cho đời
Ong bướm ngắm bồi hồi
Hương thơm bay ngào ngạt

Bầy trẻ tung tăng bước
Tiếng trống trường ngân vang
Rộn rã khắp xóm làng
Ôi mùa xuân đẹp tuyệt...


             Phạm Huy Liệu
Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Nguyên lính cao xạ D1 trực thuộc đoàn 559


tin tức liên quan