Thơ Vũ Xuân Hòe

Ngày đăng: 06:25 05/06/2024 Lượt xem: 18
Thơ Vũ Xuân Hòe
 
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
 
Ta về thăm lại Trường Sơn
Mà bao kỷ niệm mãi còn theo ta
Có tăng có võng là nhà
Ba lô con cóc đường xa quân hành.
 
Những năm ác liệt chiến tranh
B52 xé tanh bành Trường Sơn
Lòng ta ý chí không sờn
Sẻ Trường Sơn bước chân dồn tiền phương.
 
Mưa rừng dốc đá đường trơn
Dấu chân trên đá vẫn còn vẹn nguyên
Bên tây vạt nắng đâm xiên
Mồ hôi lã chã rơi nghiêng đầm đìa.
 
Trường Sơn đi dễ khó về
Những cơn sốt rét lê thê kéo dài
Một viên thuốc bẻ làm hai
Bát canh toàn quốc cả hai húp cùng.
 
Rủ nhau đi hái rau rừng
Lá bứa, rau sắng bạn cùng tàu bay
Rau lang, môn thục, rau đay
Vẫn là bầu bạn những ngày thiếu rau.
 
Tí mắm ruốc cũng nhường nhau
Miếng lương khô bẻ cho nhau phần nhiều
Điếu thuốc luân phiên hút đều
Đói no sướng khổ chịu nhiều thiệt hơn.
 
Bước chân trên dải Trường Sơn
Chênh vênh núi đá mây vờn dưới chân
Bài ca ra trận vang ngân
Gậy Trường Sơn vững đôi chân trên đường.
 

 NHỚ VỀ ĐIỆN BIÊN

Con về đây với Điện Biên
Vẫn như nghe tiếng súng rền năm xưa
Chiến hào gội nắng dầm mưa
Bùn non máu trộn khi xưa vẫn còn.
 
Đèo Pha Đin gót chân mòn
Dân công tải đạn vẫn còn dấu in
Mường Phăng hầm vẫn vẹn nguyên
Bàn tay Đại tướng chỉ lên bản đồ.
 
Đón huy hiệu của Bác Hồ
Điện Biên còn vọng tiếng hô vang lừng
Cờ tung bay trên nóc hầm
Mường Thanh vang tiếng ầm quân reo.
 
Kìa em gái Thái yêu kiều
Chân em nhảy sạp nhịp đều đẹp sao
Hoa ban nở trắng vẫy chào
Xoè hoa em múa mời vào cùng vui.
 
Điện Biên vang khắp nơi nơi
Tiếng reo vui khắp đát trời năm châu
Tưng bừng cả Á Phi Âu
Vui mừng chiến thắng vang câu kết đoàn.
 
Việt Nam thắng lợi huy hoàng
Từ rừng Việt Bắc hân hoan Bác cười
Bác leo lên tận đỉnh đồi
Việt Nam tên Bác rạng ngời Điện Biên.
 

Vũ Xuân Hòe

tin tức liên quan