"Suối vàng con có thấu lòng cha chăng" - Thơ: Nguyễn Thị Tính

Ngày đăng: 05:28 10/06/2024 Lượt xem: 31
SUỐI VÀNG CON CÓ THẤU LÒNG CHA CHĂNG?

       Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên có người con trai thông minh học giỏi, anh chuẩn bị lên đường du học thì chiến tranh Biên giới phía Bắc nổ ra. Anh đã tình nguyện tham gia chiến đấu và anh dũng hy sinh… Bài thơ tác giả Nguyễn Thị Tính viết dưới đây như một nén tâm nhang dâng kính viếng hương hồn 2 cha con Trung tướng và chúc 2 cha con ông yên giấc ngàn thu cùng đồng đội của mình.

Con yêu hỡi! Cha đã về với con cùng đồng chí
Dưới suối vàng yên nghỉ triệu anh linh
Những người lính cùng cha như bóng với hình
Cung đường máu Hồ Chí Minh huyền thoại
 
Nỗi đau đớn còn in hằn hoang hoải
Trong tim mình sâu đậm mãi không ngơi
Nuốt vào trong cha khóc mấy vạn người
Cây số máu rụng rơi ngàn nấm mộ
 
Trái tim đỏ trào sôi như bão tố
Uớc nguyện cầu Phật phù hộ cho cha
Đưa họ về sưởi ấm giữa mái nhà
Có nhang khói cùng hoa thơm dào dạt
 
Gió trỗi nhạc khúc quân hành điệu hát
Niệm ru hồn ngào ngạt giấc nồng say
Cha mãi yêu người lính vết thương dày
Vẫn kiên cường không Lung lay gục đổ
 
Nhiễm chất độc như cuồng phong bão tố
Xé nát tan cuộc sống khổ vô vàn
Phải đối đầu bao sóng cả gian nan
Cha thương lắm chẳng làm gì giúp được
 
Còn con đã thỏa tròn câu nguyện ước
Bỏ học hành mong được ở tiền phương
Dám đối mặt không sợ cảnh chiến trường
Lòng dũng cảm yêu quê hương đất nước
 
Con ngã xuống vì lũ quân xâm lược
Cha đớn đau nuốt nước mắt của mình
Là tướng rồi để con phải hy sinh
Nhiều người quở cả gia đình cũng thế
 
Cha tin lắm con trải qua dâu bể
Ai cũng về tuyến sau như thể NƯỚC còn chăng?
Lính như nhau phải đón sự công bằng
Con ngã xuống như cuồng giăng bão lũ
 
Giấu chặt kín hình con trong phòng ngủ
Đêm đêm về ấp rủ nỗi niềm đau
Cha khóc con như khóc lính tuyến đầu
Họ nhắm mắt thành phép mầu bất tử
 
Hồn thiêng Việt còn rạng ngời trang sử
Máu xương rơi xây trấn giữ hòa bình
Con có nghe ngàn tiếng vọng vong linh
Đang níu gọi cha con mình đoàn tụ...

 

Người con trai Liệt sỹ của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Nguyễn Thị Tính
(Phạm Sinh sưu tầm và giới thiệu)



tin tức liên quan