"Mình ơi!" - Thơ: Ngô Bá Lục
    
    
        
             Ngày đăng:
            05:33 26/07/2024
Ngày đăng:
            05:33 26/07/2024
        
             Lượt xem:
            682
Lượt xem:
            682
        
     
    
        
	 
	------------
	MÌNH ƠI!
	(Cảm tác từ bức ảnh bà Ngô Thị Mận – Phu nhân của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Báo Vietnamnet)
	 
	Mình bỏ em rồi, mình yêu ơi!
	Bỏ em đơn lẻ giữa cuộc đời
	Còn đâu giọng nói thân thương ấy
	Và cả vòng tay cũng xa rồi
	
	Em mơ về lại thuở thiếu thời
	Thanh xuân mười tám, lúc đôi mươi
	Trái tim nhiệt huyết người Cộng sản
	Dành trọn cho dân suốt cuộc đời
	
	Về nơi mây trắng, mình yêu ơi
	Gặp lại cố nhân vắng lâu rồi
	Đừng lo cho em, người ở lại
	Em sẽ vững tâm, để mình cười
	
	Em sẽ vượt qua nỗi đau này
	Như trăm triệu trái tim quanh đây
	Cùng nhau đoàn kết và bước tiếp
	Để Việt Nam ta mãi rạng ngời
	
	Em nguyện yêu mình suốt cuộc đời
	Như lời hứa lúc tuổi đôi mươi
	Rồi cũng đến ngày ta gặp lại
	Tay nắm tay nhau, miệng nở cười
	
	 Hà Nội, 25/7/2024
	Hà Nội, 25/7/2024
	Tác giả: Ngô Bá Lục
	
	  
     
    
 
tin tức liên quan