Truyền thuyết Bạch Mã - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 10:26 05/08/2024 Lượt xem: 85
TRUYỀN THUYẾT BẠCH MÃ

   
 
Em có lên Bạch Mã với anh không?
Ngắm đoàn ngựa trắng đang bay về trời
Mây ngẩn ngơ bay vờn đỉnh núi
Ngỡ mình cùng bay lên cung hằng
 
Truyền thuyết ngày xưa các tiên ông
Cưỡi ngựa trắng xuống chơi cờ, uống rượu
Trong lúc tiên ông ngồi tỷ thí
Đàn ngựa mải mê đi tìm cỏ non tơ
 
Các tiên ông đợi lâu không thấy?
Đành đi mây, cưỡi gió bay về trời
Để đàn ngựa trắng hoá thành mây
Suốt đêm ngày bay vờn đỉnh núi...
 
Có đôi ngựa biến thành tượng đá
Canh gác vọng đài, nhìn ra biển Lăng Cô
Tạo mối lương duyên sơn thuỷ hữu tình
Trên đỉnh núi cao vời vợi, nguyên sơ
 
Lên đỉnh Bạch Mã gặp mây trời
Mới trải nghiệm cuộc đời qua mưa gió
Chỉ cần chúng ta đi cùng nhau
Sẽ vượt qua biển rộng, núi cao...

         
Phan Vĩnh Điển 
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan