"Em hát" - Thơ: CCB Trần Quang Chính (Chính Phương)

Ngày đăng: 07:34 12/08/2024 Lượt xem: 38
EM HÁT
 
Thoa một chút son rồi bước lên sân khấu
Khán giả của em là đồng đội một thời
Lắng tiếng ca ngày át tiếng bom rơi
Bao mái đầu bạc trắng bỗng rưng rưng môi mặn.
Em hát say sưa như quên ngày quên tháng
Khúc nào dành cho anh
Khúc nào cho những liệt sỹ vô danh
Thiết tha “miền xa thẳm”
Có mùa Xuân hành quân ra trận
Bếp Hoàng Cầm em nổi lửa lên rồi sẽ ấm khắp muôn nơi
 
Vẫn thích được là em dẫu đã sắp bẩy mươi
Anh ngồi lặng nghe từng lời em hát
Bằng trái tim và tình yêu Tổ quốc
Hát cho nhau nghe
Khán phòng xanh mà khán giả bạc đầu
 
Ngày mai em sẽ hát ở đâu
Anh vẫn chờ nghe tiếng em mỗi lần ta gặp mặt
Hãy cứ vui với tình yêu trong vắt
Cô lính ngày xưa trẻ mãi
Với Trường Sơn!
 

CCB Trần Quang Chính
(Chính Phương)


tin tức liên quan