Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Hưng. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Ngày đăng: 07:27 20/08/2024 Lượt xem: 34
Chùm thơ của Nguyễn Ngọc Hưng

MÙA HOA DÃ QUỲ
 
Tròn quay nhụy tựa mặt trời
Rung rinh cánh mỏng tỏa ngời nắng mai
Mới vừa liềm điểm lai rai
Thoắt mà rực rỡ choàng vai núi rừng.
 
Ngày qua tháng lại không ngừng
Chuyển mùa đất bỗng rưng rưng nhớ trời
Có quỳ đâu dã quỳ ơi
Vươn lên mãnh liệt cốt người quê ta
Sắc vàng loang mãi về xa
Như là khát vọng tuổi hoa chúng mình...
 
Tháng Mười nắng gió lung linh
Rừng xao muôn gợn sóng tình Cao nguyên!

KHE KHẼ BƯỚC MÙA THU
 
Làn heo may nhè nhẹ
Ru nắng dịu dàng hơn
Mỏng tang cánh bướm vờn
Bước mùa thu khe khẽ.
 
Sáng lên màu tóc mẹ
Hoa sữa trắng mây trời
Thơm òa hương cốm biếc
Ngơ ngác vàng lá rơi.
 
Mềm mại, êm ái ơi
Ánh trăng trườn trên cỏ
Réo rắt bầy dế nhỏ
Chơi muôn điệu vĩ cầm.
 
Xanh vàng đỏ âm thầm
Đêm rước đèn đom đóm
Từng bước thu nhẹ nhõm
Len vào giấc mơ em...
 

NGUYỄN NGỌC HƯNG
Số nhà 168, đường 23 Tháng 3,
thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
ĐT: 0255 3861 312


tin tức liên quan