Nghĩa nặng tình thâm - Thơ: Nguyễn Trọng Tạo

Ngày đăng: 04:47 15/09/2024 Lượt xem: 504
NGHĨA NẶNG TÌNH THÂM
 
Cơn bão Yagi đã tràn về
Tàn phá từ biển khơi đến làng quê
Xuyên thành thị…tới núi rừng
Nhà cửa tan hoang, ruộng vườn ngập trắng!
                   *
“Là mệnh trời” há phải chăng?
Địch hoạ, thiên tai… gây bao cay đắng!
Trận chiến… rồi ta sẽ thắng,
Có Đảng, nhà nước…nhân dân vào cuộc.
                   *
Chống bão dông, chống thuỷ thần
Tất cả đồng lòng vì nước, vì dân
Thể hiện nghĩa nặng tình thâm
Nhất cử - thương người như thể thương thân.
                   *
Mỗi người vì cả cộng đồng
Xa xôi cách núi, cách sông, ngại gì
Đẩy mau tai hoạ qua đi
Chung tay xây đắp - để vì ngày mai!
                                     

          Nguyễn Trọng Tạo
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan