Ứng xử với thiên nhiên - Thơ: Nguyễn Trọng Tạo

Ngày đăng: 05:25 25/09/2024 Lượt xem: 107
ỨNG XỬ VỚI THIÊN NHIÊN
 
Bão Yagi đã qua đi 
Để lại bao nghĩ suy? 
Về nhân tình thế thái  
Âu lo cho nhân loại
Ứng xử với đất trời? 
*
Như tình cây và đất
Sao cho đúng quy luật   
“Ở hiền sẽ gặp lành…
…Ác giả sẽ ác báo!” 
*
Không còn là bất thường?
Hậu quả sẽ khôn lường 
Khi tàn phá môi trường 
Đất trời không dung tha 
Tai họa còn tiếp diễn.
Khi khí hậu cuồng điên… 
…Đừng chỉ vì đồng tiền! 
Quên đối nhân xử thế 
Quên quan hệ trước sau 
Quên nghĩa tình đồng chí.
*
Mối quan hệ nhân quả
Ăn quả phải trồng cây
Qua sông phải bắc cầu 
Muốn giỏi phải có thầy  
Đừng vô ơn bạc nghĩa…
*
 
Bởi “trời đã có mắt” 
Xét soi mọi hành trình 
Không thể cứ giấu mình 
Bao tội ác… dập dình?
Pháp luật sẽ công minh.
*
Xin nhắn nhủ với “mình!” 
Sống sao cho tử tế 
Để tiếp nối thế hệ 
Cho hiện đại văn minh 
Để trường tồn thịnh vượng!

       
Nguyễn Trọng Tạo
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 
tin tức liên quan