Kỷ niệm Trường Sơn - Thơ của Bảo Nguyễn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 02:31 20/10/2024 Lượt xem: 11

KỶ NIỆM TRƯỜNG SƠN

Trường Sơn Đông nắng Tây mưa
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về
Ra đi nặng một lời thề
Không thắng giặc Mỹ không về quê hương
Những ngày sống ở chiến trường
Biết bao gian khổ khôn lường ngày đêm
Thay giường là cánh võng êm
Thay nhà, hai mảnh trăng nghiêng mái nhà
Thay cơm, rau đắng, măng già
Củ mài, củ chuối cũng là món ăn
Vậy mà ý chí chẳng sờn
Xông pha trận mạc, tiến công quân thù
Đạn bom, khói lửa mịt mù
Vẫn chắc tay súng diệt thù ngày đêm
Trường Sơn nhớ mãi không quên
Năm mươi năm ấy vẫn giữ nguyên trong lòng

 
Bảo Nguyễn
Hội Truyền thống Trường Sơn
Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang


tin tức liên quan