"Quê hương" - Thơ: Phạm Trọng Tuệ

Ngày đăng: 03:46 26/02/2025 Lượt xem: 53
QUÊ HƯƠNG
 
Ta tìm về nơi ấy chốn ta xưa
Có cha mẹ và bốn mùa mưa nắng
Khung trời xưa những cánh chim trào lộng
Nơi bình yên che chắn tuổi thơ ta
 
Quê hương ơi nơi ấy mới là nhà
Nơi cha ông gửi tinh hoa vào đất
Bao nhiêu đời mỗi trở trăn được mất
Cũng đổi bằng xương máu và hoa
 
Đây quê hương hồn cốt của ông cha
Nơi ngàn năm vẫn nâng ta mỗi bước
Nén hương trầm tỏ lòng con sau trước
Mỗi vui buồn ta cũng gọi quê hương
 
Dù đi xa dù bao tháng năm trường
Nhớ vị quê từng miếng ăn tiếng nói
Ở đâu cũng nghe như lời mẹ gọi
Luôn hiện thân mẹ trong trái tim ta
 
Quê hương ơi có những buổi chiều tà
Theo cánh chim ta nhìn về phương bắc
Mịt mờ xa và thời gian dằng dặc
Nhớ cồn cào nơi ấy tuổi thơ qua
 
Kỷ niệm ơi trong nỗi nhớ nhạt nhòa
Mẹ tảo tần để ngày ta có bữa
Đói quanh năm khắp nơi cùng cảnh ngộ
Dám kêu trời chẳng biết khổ vì đâu
 
Ngày gió mới quê hương đổi thay màu
Tự do hóa`cởi trói nhau mỗi bước
Đã bớt dần những chiều cơn gió ngược
Bữa ăn thường rồi cũng có đủ no
 
Mỗi bước đi đã xanh lá thắm cờ
Tiếng lòng gọi ta say miền đất mới
Mang sức trẻ đưa hồn ông cha tới
Ta xây đời và đời đã cho hoa
 
Nay nhìn về nơi ấy cuối trời xa
Nơi đất thiêng ông cha ta an giấc
Thắp nén hương gửi vào trong trời đất
Dâng tấm lòng dâng trọn trái tim ta.

25/02/2025
Phạm Trọng Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Bình Phước


tin tức liên quan