“Nắng công trường” – Thơ: Phạm Trọng Tuệ

Ngày đăng: 08:31 02/03/2025 Lượt xem: 57
NẮNG CÔNG TRƯỜNG  
(Bài thơ viết vào dịp đại hội mừng công Sư đoàn 472 năm 1980.
Bài đăng trên báo tường Chi đoàn Hậu cần, đoàn huấn luyện).

 
Sư đoàn hạ quyết tâm vượt kế hoạch
Lấy công trình làm điểm nhấn thi đua
Trời Quảng Nam tháng mười một chuyển mùa
Công trường nắng tạo nên thời cơ mới
 
Dốc toàn lực cho công trình vươn tới
Những mũi nhọn đều tăng kíp tăng ca
Xe hậu cần cũng hối hả vào ra
Những nhu cầu không còn là tối thiểu
 
Cờ thi đua không có đơn vị yếu
Đoàn thanh niên ghi thêm diểm lập công
Nữ chiến sĩ rạng rỡ má em hồng
Nắng công trường nụ cười thêm tươi rói
 
Những con số trên bảng tin biết nói
Chiến sĩ khỏe luôn đạt điểm một trăm
Bao kế hoạch đã đi đến cuối năm
Lấy kết quả công trình làm tiên quyết
 
Xuân đã đến lúc nào mà không biết
Vẫn rộn ràng để năm cũ lâu qua
Tranh thủ thời gian từng phút từng giờ
Để kế hoạch còn vượt xa xa nữa
 
Đám cháy trên nương khói còn bốc giở
Sắn giăng hàng ngô lúa đã chen nhau
Chuyến xe đò chở khách về đâu
Cập bến Giằng hay vào sâu Khâm Đức
 
Đường tấp lập hai chiều xe xuôi ngược
Đất quay vòng đất trải mượt màu xanh
Trên công trường kế hoạch đã hoàn thành
Tám mốt đến sẽ vững vàng trên thế đứng
 
Cả tuyến đường thành công trường xây dựng
Nối thêm cầu để đường mới vươn xa
Công trường cao tiếng máy chan hòa
Tiếng búa đập hay tiếng chòong khoan đá
 
Tiếng công trường đang vẫy gọi đoàn ta


Phạm Tuệ
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 tại Bình Phước


tin tức liên quan