Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
YÊU LẮM 72 ƠI…
(Tặng sinh nhật 72 của một đồng đội - Cựu binh Trường Sơn)
Thế là, khoác trọn trên vai
Mùa Xuân lần thứ bẩy hai cuộc đời…
Cõng mưa, đội nắng lưng trời
Trường Sơn xẻ dọc một thời đã qua…
Bây giờ, tóc lẫn sương pha
Mặt trời đã ngả phía xa xa rồi…
Mà sao, đi giữa đất trời
Vẫn nao lòng, vẫn bồi hồi, thiết tha…!
Vẫn mơ những nẻo đường xa
Chân trần lội giữa cỏ hoa bạt ngàn…!
Vẫn say đắm đến ngỡ ngàng
Đỏ bình minh, tím mơ màng hoàng hôn…
Vẫn chưa gối mỏi, chân chồn
Túi thơ, bầu rượu, tâm hồn bổng bay…
Vẫn mê bách bộ hàng ngày
Trong tinh khôi ngắm mây bay, gió vờn…
Vẫn hết lòng với cháu con
Bạn bè, đồng nghiệp sắt son một thời…
Vẫn yêu lắm những khoảng trời
Hàng cây, góc phố… ngàn đời thân thương!
Ngoảnh nhìn, xao xuyến, vấn vương
Bẩy hai năm - một chặng đường đã qua…
Gập ghềnh, chẳng trải đầy hoa
Mà yêu đến muốn ngân nga hết mình…
CCB Tô Hiền