“Chào tháng tư” – Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 08:00 05/04/2025 Lượt xem: 44
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
CHÀO THÁNG TƯ
 
Tháng Tư về
Lại rạo rực niềm riêng
Giở nhật ký tìm những dòng khói lửa
Dấu quân đi bụi mờ trong nắng đổ
Máu ai rơi nhuộm đỏ lá quân kỳ
 
Tháng Tư về
Ta không thể quên đi
Đôi dép cao su nâng chân gầy đuổi giặc
Nón tai bèo cong hai đầu nam bắc
Súng AK báng gấp đỏ nòng
 
Tháng Tư về
Ta lại nhớ Ấp Đông
Nhớ Hố Bò em đưa vào địa đạo
Khăn rằn vai, đôi chân như chim sáo
Để lại ta ngơ ngác giữa Đồng Dù
 
Tháng Tư về
Thương cánh rừng cao su
Bao đồng đội đêm Củ Chi ngã xuống
Cầu Sáng, cầu Bông, Tân Phú Trung quầng lên vầng lửa
Soi cửa ô Thành phố rực sao vàng
 
Tháng Tư nay
"To đẹp đàng hoàng"
Người lính cũ mặc bộ quân phục mới
Cộng vào 30/4 xưa thêm 50 tuổi
Trái tim rưng đỏ Hoa lửa một thời
 
Tháng Tư về
Chào đồng đội muôn nơi
Người còn sống và người đã chết
Xin xiết chặt những bàn tay thân thiết
Và cùng nâng chén rượu tháng Tư này.
 
Tháng Tư hôm nay
Em xinh đẹp tròn đầy
Vung tay mềm duyệt binh mừng đại lễ
Sáng niềm tin tự hào rất trẻ
Thẳng vào tương lai « Tiến bước dưới quân kỳ »
 

Tháng 4- 2025
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)

 
tin tức liên quan