“30-4 Ký ức vẫn vẹn nguyên” – Thơ: Lê Bá Dương

Ngày đăng: 06:18 01/05/2025 Lượt xem: 11
 
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
   -------------------
30-4 KÝ ỨC VẸN NGUYÊN
 
Tin toàn thắng nhận khi vừa chạm đích
Tột bậc niềm vui bỗng chốc vỡ oà
Chợt ngoảnh phía đồng đội tôi nằm lại
Chạnh lòng nước mắt gửi rừng xa
 
Cứ hẹn bạn sau ngày giải phóng
Sẽ tìm đưa các bạn về quê
Dằn dỗi chiến tranh, giãi dầu dâu bể
Đến hôm nay chưa đưa được bạn về
 
Vẫn biết bạn hoá mình vào sóng nước
Ngàn sau đất mẹ ủ ấm mình
Xin thắp nén hương lòng trong ngày hội lớn
Giữa cờ hoa như có bạn hồi sinh


         Vâng, đó là niềm vui lớn, rất lớn của đồng bào chiến sỹ cả nước , trong đó, hơn ai hết, những người lính trực tiếp đội bom hứng đạn, trong cuộc chiến khốc liệt, thì niềm vui đó thực sự là niềm vui khôn cùng. Song cùng với niềm vui tột cùng đó, là hình ảnh những người đồng đội đã nằm lại trên dọc dài đường cứu nước . Không chỉ các đồng đội thân yêu đó không có mặt để cùng nhau đón nhận sự vỡ oà niềm vui chiến thắng, mà xót xa hơn, khi sau 50 năm, vẫn rất nhiều đồng đội vẫn còn nằm lại đâu đó nơi đầu núi cuối sông...
         Đề rồi, mỗi một dịp vui, là nghèn nghẹn trong tâm khảm những người lính còn sống, là vẹn nguyên lời nguyện sống thay cho những đồng đội đã hy sinh - Một lời nguyện sống thay, nghĩ thay, làm thay cho những đồng đội không còn cơ hội để sống, để nghĩ và làm những việc cần làm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước xứng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ đồng bào, đồng đội!


Nhà báo, Nhà thơ Lê Bá Dương
(Dũng sỹ diệt Mỹ; Cựu Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị)


 
tin tức liên quan