“Nhớ về mẹ” – Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 10:41 14/05/2025 Lượt xem: 28
NHỚ VỀ MẸ
 

Ngày của mẹ, mẹ không còn
Nhìn vào di ảnh mắt con lệ nhoà!
Nhớ ngày xưa ở trong nhà
Con còn có mẹ vào ra sớm chiều
Mẹ luôn tay làm đủ điều
Nấu cơm quét dọn bao nhiêu việc nhà
Các cháu quấn quýt quanh bà
Nghe bà kể chuyên con cà, con kê...
Câu chuyện nhiều chỗ vụng về
Cháu nghe bà kể vẫn mề mẩn lòng.
Mẹ là nước mát dòng sông
Cho con tắm gội trưa nồng tháng năm
Mẹ là ngọn gió nồm nam
Là vầng trăng sáng miên man trên đầu
Soi cho con những đêm thâu
Hành quân ra trận vang câu quân hành
Những năm kháng chiến nhọc nhằn
Hậu phương có mẹ lo chăm sớm chiều.
***
Ngày của mẹ nhớ thương nhiều
Ơi người mẹ khổ đủ điều vì con
Ngày của me, mẹ không còn
Nhin lên ảnh mẹ mắt con lệ nhoà!

Ngày 13/5/2025
Nguyễn Xuân Tuynh
(Nguyên YVBCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa)


tin tức liên quan