“Trường Sơn mây trắng” – Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 03:34 17/05/2025 Lượt xem: 36

TRƯỜNG SƠN MÂY TRẮNG
(Mừng kỷ niệm ngày truyền thống Trường Sơn 19-5 năm 1959)
 
Trường Sơn mây trắng nắng hồng
Con đường ta mở qua sông qua đèo
Tháng ngày vất vả reo neo
Chân không chùn bước hướng theo đường vào
 
Những người tuổi trẻ đẹp sao
Mở đường đánh Mỹ gian lao không sờn
Chúng bắn phá, chúng dội bom...
Con đường vẫn mở dưới bầu trời cao
 
Cho xe chở đạn đi vào
Chiến trường vẫy gọi đồng bào chờ mong
Mỗi xe hàng góp lập công
Xoá tan bóng tối núi sông sáng ngời
 
Trường Sơn mây trắng bầu trời
Con đường ta mở muôi nơi dậm dài
Đường đi dưới nắng ban mai
Con đường đánh Mỹ hoa mai ngát rừng.
 
Mười sáu năm (*) sống hào hùng
Là ngày năm tháng lẫy lừng chiến công
Tuổi xuân ta với núi sông
Viết nên trang sử tươi hồng ngàn năm.
***
Trường Sơn mây trắng nắng hồng
Con đường ta mở qua sông qua đèo
Tháng ngày vất vả reo neo
Chân không chùn bước hướng theo mặt trời!

Nha Trang- 14-5-2025
Nguyễn Xuân Tuynh
(Nguyên Ủy viên BCH Hội TS tỉnh Khánh Hòa)

-----------------------
(*)- Đường Trường Sơn được mở ngày 19-5 năm 1959,
( ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi suốt đến ngày 30-4-1975 tròn 16 năm
tin tức liên quan