“Hà Nội và tôi” - Thơ Nguyễn Hưng

Ngày đăng: 10:43 14/06/2025 Lượt xem: 12
HÀ NỘI VÀ TÔI
 
Mỗi khi lặng lẽ đi xa
Hà nội buồn bã lệ nhòa trong tôi.
Hồ Tây lặng gió bồi hồi
Sâm cầm đón nắng Mặt Trời muộn hơn.
 
Cây bàng nghiêng bóng cô đơn
Sấu già trút lá giận hờn sớm mai.
Tháp Rùa trầm mặc u hoài
Liễu xanh chải tóc với ai ven hồ?
 
Hà Nội những sớm tinh mơ
Dòng xe xuôi ngược bụi mờ sương rơi
Bừng lên dưới ánh Mặt Trời
Phố phường nhộn nhịp rạng ngời bình yên.
 
Đi xa trăm nỗi ưu phiền
Trở về khắc khoải triền miên đợi chờ .
Yêu Hà Nội đến ngẩn ngơ
Xanh trong ký ức tím mờ hồn tôi .
 
Yêu mãi mãi Hà Nội ơi!
Buồn vui chia sẻ cuộc đời đổi thay .
Yêu thương nhau những tháng ngày
Niềm tin hy vọng đắp xây chân thành .
 

Thái Nguyên ngày 14 - 6 - 2025
Nguyễn Hưng

tin tức liên quan