“Mái đình làng tôi” – Thơ: Tạ Thị Hoán

Ngày đăng: 07:01 19/08/2025 Lượt xem: 8
---------------------

MÁI ĐÌNH LÀNG TÔI
(Bài thơ đã được chuyển thành điệu hát, múa Chầu văn
trong biểu diễn trong những đêm hội làng) .

 
Lời ru đâu có bến bờ
Đình Xuân có tự bao giờ mẹ ơi!
Mái đình nay đã đỏ tươi
Ghi bao công sức nhiều đời ông cha
Hơn ngàn năm đã đi qua
Dân làng tôi chẳng bao giờ lãng quên
Đình nuôi cán bộ lớn lên
Đình thành chiến tuyến giúp dân diệt thù
Cha đi đánh giặc Chiến khu
Mẹ đưa bộ đội qua đò sang ngang
Sông sâu sáng bóng Đình làng
Rồng bay, phượng múa cong cong mái đình
Trống dồn bốt Quế tan tành
Tự do - Độc lập - Hòa bình muôn dân
Công cha nghĩa mẹ tảo tần
Dựng xây chợ Quế muôn phần đẹp tươi
Dù đi tám hướng phương trời
Đình Xuân mãi mãi trong lời Mẹ ru
 

Tạ Thị Hoán
CTV Trang TT&BT Trường Sơn

-------------------------------
Ghi chú : Đình Xuân thuộc thị trấn Quế, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam (cũ) nằm cạnh sông Đáy,
bên kia sông là đường 21 đi Tam chúc . Trước CM Tháng 8 đồng chí Đỗ Mười đã ở và hoạt động ở đây ...

 
tin tức liên quan