Thương lắm miền Trung - Thơ: Nguyễn Đô Lương

Ngày đăng: 08:38 02/11/2025 Lượt xem: 8
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
 
      Thấu lòng khúc ruột miền trung 
Nỗi niềm đau đáu thương cùng nước non
      Má ơi! Chìm mất hay còn?
Mưa tràn lũ quét mỏi mòn ngóng trông 
      Những ngày mưa lũ bão giông
Bắc, Nam đau quặn,miền Trung thét gào 
        Biết bao nước mắt tuôn trào 
Huế thương hơn những lúc nào Huế ơi 
       Sông Hàn sóng giữ chơi vơi
Em thơ trang sách tả tơi mất rồi 
     Đáy sông  Thạch Hãn sông ơi 
Hồn bao đồng đội an ngơi sao đành 
    Đắm chìm con sóng tung hoành
Còn đâu yên nghỉ...thương anh khóc thầm 
     Hiền Lương, Bến Hải sóng gầm
Nước dâng cuồn cuộn mưa dầm thâu đêm 
   Sông Gianh chìm ngập bên thềm 
Con đò mẹ Suốt  nặng thêm ân tình 
    Buồn trông đất mẹ Quảng Bình 
Vũng Chùa Đảo Yến quặn mình nén đau...
 
     Miền trung mình mãi bên nhau
Vượt qua giông tố, nỗi đau thương này 
       Đôi miền  Nam Bắc chung tay
Miền trung thương lắm những ngày  bão giông 
 
         Nguyễn Đô Lương
Hội viên Hội VHNTTS - Phú Thọ
tin tức liên quan