Thương nhớ đồng đội - Thơ: Nguyễn Đức Long
Ngày đăng:
04:14 08/11/2025
Lượt xem:
10
NHỚ THƯƠNG ĐỒNG ĐỘI
Đêm canh trường dế kêu rên rỉ
Trằn trọc hoài lòng chỉ thương ai
Đã cùng nếm mật, nằm gai
Trường Sơn một thuở năm dài chiến tranh.
Đèo dốc đứng quân hành gian khó
Dẫn quân vào hôm đó hai ta
Thương binh mình lại cáng ra
Giao liên vất vả xông pha tháng ngày.
Bao nhiêu bận bom cày đạn nổ
Cả một vùng chỉ hố bom sâu
Khe Sanh - A Lưới - A Sầu
San đường, bạt núi bắc cầu xe qua.
Bốc vận chuyển hàng ra mặt trận
Gạo, thuốc men đến tận chiến trường
Cho người chiến sĩ tiền phương
Lương khô, đạn lắm, kiên cường tiến công.
Giành Thống nhất non sông một dải
Anh chẳng về nằm mãi rừng sâu
Mình đây lòng dạ nát rầu
Thương người xương máu nhuộm màu cờ sao.
Liêm Hà, ngày 07/11/2025
Tg: Nguyễn Đức Long
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan