Mùi quê - Thơ: Phạm Cao Phong
Ngày đăng:
10:36 09/11/2025
Lượt xem:
30
MÙI QUÊ
Vẫn nghe đậm đặc mùi quê
Những ngày xa cách bộn bề tâm can!
Vẫn nghe hương lúa nồng nàn
Đang thì con gái thơm làn tóc mây!
Vẫn nghe gió thoảng hây hây
Tiếng con diều sáo vơi đầy mênh mông!
Vẫn nghe tiếng ếch kêu đồng
Bờ tre rủ bóng bên sông rì rào!
Vẫn nghe nắc nẻ cầu ao
Em ngồi giặt áo ngày nào đáng yêu!
Vuốt ve ngọn khói lam chiều
Đường thôn, ngõ nhỏ phiêu diêu tâm hồn!
Bây giờ nặng túi càn khôn
Lòng càng nhung nhớ, bồn chồn nỗi quê!
Mong sao ngày đợi, tháng về
Mùi quê ám ảnh, dầm dề chiêm bao!
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07/11/2025
PHẠM CAO PHONG
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan