CỘT HIÊN NHÀ
Sóng đôi cây cột hiên nhà
Bởi chưng thấp bé chịu ra trước hè
Người ta Hè đụp Đông the
Còn em tứ cố bốn bề không bao
Đứng ngây từ cái thuở nào
Lìa rừng theo bạn rủ vào chốn đây
Vẫn là danh giá nên cây
Không cành không rễ nhưng hay được sờ
Đội đầu con mái vào thơ
Rêu phong chiếu phủ mây mưa tháng ngày
Đẹp duyên xấu phận ai hay
Không khôn để dại chắn ngay mép vè
Thế là ngoài đụp trong the
Lắt lay giọt nắng luồn khe lách vào
Vờn nhau cái bóng xanh xao
Gầy khô xơ xác ấp vào đơn thân
Vậy mà bao tháng bao năm
Đội trời đạp đất ai thăm cũng chào.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn