NGẪM XEM NĂM ẤT TỴ
(Ghi nhớ dấu ấn )
Giữa tuần tháng chín cuối thu
Gió mùa đông - bắc tưởng như đông rồi
Nhuận hai tháng sáu ai ơi
Mười tư cơn bão đất trời ngả nghiêng
Miền trung lụt lội triền miên
Trung du Bắc bộ vùng miền lụt to
Bão mười ba biển ven bờ
Ninh Bình lốc xoáy, lũ xô ngập tràn
Xem ra năm nhuận, bất an
Hao người tốn của muôn vàn khó khăn
Đảng ta chẳng ngại nhọc nhằn
Giang Sơn xếp đặt, lo chăm dân lành
Địa phuong sáp nhập làm nhanh
Chính quyền hai cấp lập thành khẩn trương
Tỉnh (Thành) rồi đến xã (phường)
Không còn cấp huyện,Trung ương điều hành
Phân quyền, phân cấp phân ranh
Giảm công chức, giảm rõ rành quan tham
Nhũng quan lo mất việc làm
Phải nghiêm kỷ luât phải chăm phải rèn
Bước đầu nhiều phía chưa quen
Dân tin Đảng quyêt ắt bèn thành công.
Ngày 12/11/2025
TG: Khuất Duy Ất
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn