Chuyện làng Nôm - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 03:38 24/11/2025 Lượt xem: 6
CHUYỆN LÀNG NÔM

Làng Nôm – Đại Đồng – tỉnh Hưng Yên
Có từ những năm đầu công nguyên
Sau bao thế kỷ gây dựng nghiệp
Dân cư đông đúc tự các miền!
 
Trong làng có nghề buôn đồng nát
Bà con gồng gánh cả đường xa
Mua đi, bán lại cho lò đúc
Chịu khó, chịu thương đến thật thà!
 
Thuận thời Làng Nôm càng khởi sắc
Kỳ vọng đổi thay khác xưa nhiều
Nên làng được nhà vua trọng dụng
Đúc tiền tinh xảo thả sức tiêu!
 
Làng ở bên con sông Nguyệt Đức
Sông Cầu kết nối sông Thái Bình
Dòng chảy khai thông nghề buôn bán
Phát tài, hưởng lộc kiếp nhân sinh!
 
Truyền thống bao đời nay đổi khác
Chỉ có Chợ Nôm vẫn giữ nghề
Trai gái rủ nhau ra thành thị
Trà nghĩa quê hương vẫn hướng về!
 
Làng Nôm đã trở thành hình mẫu
Không gian văn hoá giữa cộng đồng
Hội tụ văn minh như phép lạ
Cuộc sống đủ đầy có sướng không!
 
Còn biết bao điều chưa kể hết?
Hồn hậu Làng Nôm thắm nghĩa tình
Hổ hởi niềm tin bao ước hẹn
Rộng mở tâm hồn trước bình minh!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2025
          
           
Phạm Cao Phong
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan