MỜI VỀ LỄ HỘI ĐỀN LĂNG
Xã nhà vùng đất thân thương
Liêm Cần nguồn cội quê hương Lê Hoàn...
Phù Đinh dẹp loạn khải hoàn
Lên Vương, chống Tống bảo toàn non sông
Trở về Bảo Thái, Núi Bông
Núi Lăng xây lập đền trông tỏa ngời
Dấu xưa Đền Thượng xây rồi
Bao năm giặc giã chúng thời phá đi
Đền Trung cũng chẳng còn gì
Chỉ hình móng cũ nay thì dựng xây...
Đền Hạ hương tỏa tháng ngày
Cung trong Hoàng Đế tứ ngài thờ trên
Đại Vương tam vị kề bên
Công trình sử tích vững bền ngàn năm
Xã thôn, huyện tỉnh về thăm
Đồng tâm tôn tạo tháng năm thờ ngài
Hội Đền truyền thống nối dài
Hôm nay mởi hội như ngày xa xưa
Tháng ba, ngày tám giỗ Vua
Đạo tràng, Thượng tọa lễ vừa dâng hương
Xa gần Phật tử thập phương
Cùng về dâng lễ trầm hương ngát đền...
Dù nơi xa nhớ đừng quên
Đền Lăng mở hội mình nên trở về
Mái Đền nguồn cội, hồn quê
Xa xôi chăng nữa nhớ về dâng hương.
Nguyễn Đức Long
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn