Thăm quê Bác... - Chùm thơ: Nguyễn Hữu Dụ
THĂM QUÊ BÁC
Nhớ ngày về thăm quê Bác
Kim Liên hương ngát sen vàng (1)
Lũy tre bóng mát xóm làng quê hương
Điệu ví giặm mấy yêu thương
Câu ca phường vải vấn vương tình đời
Sông Lam nước chảy – Bồi hồi
Về thăm quê Bác đẹp trời mùa thu
À ơi! Câu hát mẹ ru
Lúa xanh bát ngát Hoàng Trù sớm nay (2)
Địa linh nhân kiệt đức dày
Mái nhà bạc nắng vườn cây xanh rờn
Giếng khơi nước mát mãi còn
Hàng râm bụt đỏ, mảnh vườn vẫn đây
Xa quê bao tháng bao ngày
Tìm đường cứu nước đọa đày tấm thân
Bác trải qua bao gian truân
Giành được Độc lập mùa xuân sơn hà
Con xin dâng Bác lời ca
Làm theo lời Bác đâu mà dám quên
Hành quân đây đó trăm miền
Ấm tình của Bác trọn niềm nhớ thương
Đường đời muôn nẻo, muôn phương
Vẫn theo chân Bác dặm trường mai sau
Nam Đàn nghĩa nặng tình sâu
Thành quê chung – Đẹp tươi màu Việt Nam.
* Chú thích:
(1): Quê Nội của Bác Hồ.
(2): Quê Ngoại của Bác Hồ.
CẢM XÚC MÙA ĐÔNG
Mùa lạnh chớm về gió heo may
Lá đỏ cành Bàng rơi trong mây
Đồng đất quê nhà phơi nắng nỏ
Đợi đến mùa xuân xanh bóng cây
Chiều xuống mỏng manh mờ sương khói
Trẻ nhỏ mẹ bồng má đỏ hây
Thuyền xuôi cùng bóng Trăng mờ tỏ
Ủ ấm nụ hoa hương ngát bay.
Hà Nội – Mùa Đông năm 2025
Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn