Thơ Minh Cử

Ngày đăng: 08:54 30/12/2025 Lượt xem: 4
1-CÁNH ÉN NẶNG TÌNH
   Tác giả:Minh Cử 
Tặng em Nguyễn Thị Bình
 - Nữ Chiến sĩ Trường Sơn


 
Bố đặt tên em là Bình
Những mong đất nước chiến chinh không còn
Trường Sơn một thuở đạn bom
Xanh màu áo lính, sắt son lời thề

Hòa bình em lại xa quê
Như cánh én nhỏ bay về phương Nam
Lập thân, lập nghiệp gian nan
Đắp vun hạnh phúc viên toàn ấm êm

Chăm cha mẹ, giúp các con
Thương trường gánh vác lo toan cùng chồng
Trời không phụ gái có công
Cho em gặt những trĩu bông mùa vàng

Bùi ngùi thương cảnh bần hàn
Của bao đồng đội lỡ làng tuổi xuân
Sẻ chia cân gạo, tấm chăn
Là tình, là nghĩa tri ân bạn bè

Trường Sơn công tích còn ghi
Khắc trên Bia đá cũng vì mai sau
Cuba nghĩa nặng tình sâu
Đoạn đường Hữu Nghị bền lâu ngàn đời

Em như cánh én giữa trời
Vào Nam ra Bắc ngược xuôi mỗi ngày
Ở đâu khó có em ngay
Tấm lòng nhân hậu đong đầy tình thương.

 
                               Hà Nội, 12/2025


NỐI CHÍ CHA
   Tác giả:Minh Cử
Tặng cháu Nguyễn Tuyết Phương,
con gái CCB Nguyễn Văn Trung,
Tiểu đoàn Ca nô 166, Trường Sơn
 
Con gái đồng đội của tôi
Sinh ra đã hết một thời chiến tranh
Lớn lên, đất nước thanh bình
Vẫn noi chí của cha anh ngày nào
 
Trường Sơn đạn xé, bom gào
Trên sông Thạch Hãn
                máu đào đỏ loang
Thành cổ quyết giữ cờ thiêng
Ca nô bố cháu đêm đêm cập bờ
 
Chở vào thuốc, đạn, lương khô
Thương binh tử sỹ đưa về tuyến sau
Thủy lôi, pháo hạm, pháo bầy
Bao phen bom nổ thuyền bay tan tành
 
Trở về từ cuộc chiến tranh
Bố cháu quyết chí trở thành doanh nhân
Không quên đồng đội khó khăn
Lá rách mong được lá lành chở che
 
Công việc cháu dẫu bộn bề
Vẫn cùng với bố say mê nghĩa tình
Cảm phục thế hệ cha anh
Cháu là chiến sĩ thời bình hôm nay.

              
                         Tháng 12-2025

 

 

tin tức liên quan