“Chiều cuối năm” – Thơ Đỗ Đức Yên
CHIỀU CUỐI NĂM
Chiều cuối năm ...
Bóc đi tờ lịch cuối
vội làm chi để lại Em ơi!
Một năm qua ...
Bao vất vả buồn vui
Trách Con, Cháu... sao ít về thăm thế!
Trách ông trời! khi mưa nguồn, chớp bể
Mình yếu, vợ đau biết kể cùng ai
Tuổi càng cao! Càng lắm điều sai
Cáu gắt, quên quên giận hờn vô cớ ...
***
Chiều cuối năm! Hoài niệm niềm thương nhớ
Đồng đội mất, còn đang ở nơi nao
Trải mỗi năm bao độ trăng sao
Tờ lịch cuối gợi cồn cào nỗi nhớ ...
Đỗ Đức Yên
Hội viên Trường Sơn tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh