Cột mốc số không - Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm

Ngày đăng: 07:43 11/01/2026 Lượt xem: 6
     CỘT MỐC SỐ KHÔNG (km o)



Trường Sơn vang tiếng hôm nay
Vẫn còn vang mãi tới ngày mai sau
*
Bao đường dọc, đường ngang xuyên núi
Đỉnh Trường Sơn nhiều mốc số không (kmo)
Có một nơi khắc ghi lòng
Tân Kỳ, phố Lạt số không ban đầu
*
Nơi xuất phát con đường huyền thoại
Nơi mở đầu những chuyến xe đi
Mốc son đã được khắc ghi
Vinh danh di tích bởi vì miền Nam
*
Năm sáu tư (1964) trung đoàn chín tám (E98)
Mở con đường cơ giới Trường Sơn
Vượt núi cao, chí căm hờn
Rừng già xuyên thủng Trường Sơn anh hùng
*
Nơi nhát cuốc đầu tiên bổ xuống
Chân núi Dong, bên cạnh sông Con
Từ nơi đây, chí không sờn
Đường dài xuyên suốt Trường Sơn điệp trùng
*
Xuyên xứ Nghệ, mốc vào Bình Phước
Đường chạy dài hướng tiến vào sâu
Từ nơi cột mốc ban đầu
Xe đi xuyên suốt vào sâu chiến trường
*
Năm trục dọc chạy dài đất nước
Hai mốt đường ngang nối Đông Tây
Bao gian khổ, bấy dạn dầy
Máu xương đã đổ, chất đầy núi sông
*
Với trí tuệ làm nên chiến thắng
Nơi tầm nhìn, chiến lược đỉnh cao
Mười sáu năm rất tự hào
Trường Sơn đánh giặc biết bao anh hùng
*
Một di tích quốc gia đặc biệt
Trong chuỗi dài di tích Trường Sơn
Tự hào vinh dự nào hơn
Tân Kỳ, Phố Lạt trở nên anh hùng
                              9/01/2026

             
Hoàng Sĩ Khiêm   
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan