BÁC ĐÃ VỀ RỒI TỔ QUỐC ƠI
Chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ
về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam
(28/01/1941 – 28/01/2026)
Một trăm linh tám (108): Cột mốc này (1)
Bác đã đặt chân ở chốn đây (2)
Non sông mở cửa mừng đón Bác
Ríu rít chim ngàn tung cánh bay
Bác đã về rồi Tổ quốc ơi!
Vì nước, thương dân cứu giống nòi
Bác hôn nắm đất tình non nước
Mãi mãi khắc sâu đến muôn đời
Hang sâu Pắc Bó giữa lưng trời
Dòng suối Lê Nin in bóng Người (3)
Núi cao Kar Mác Người dẫn lối (4)
Quan Sơn muôn dặm vượt chông gai
Rừng thắm Tân Trào thu năm ấy (1945)
Mái đình Hồng Thái rợp bóng cây
Quốc dân Đại hội – Hồn dân tộc (5)
Vận nước đến rồi bóng cờ bay
Quảng trường Ba Đình bừng sức sống
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không” (6)
Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước
Kháng chiến trường kỳ giữ non sông
Việt Bắc – Thủ đô tình kháng chiến
Lẫy lừng chiến thắng trận Điện Biên
Tấm áo chàm xanh – Còn xanh mãi
Giữa cuộc đời thường đâu dám quên
“Không có gì Quý hơn Độc lập Tự do”
Lời Bác khắc ghi đến bây giờ
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Nước nhà thống nhất đẹp ước mơ
Xuân đã về rồi Pắc Bó ơi!
Tám nhăm năm ấy nhớ khôn nguôi
Đốm lửa bùng lên từ nơi ấy
Đốt sạch giặc thù – Tổ quốc ơi!
Cội nguồn Pắc Bó nước dựng xây
Giang sơn đổi mới đến từng ngày
Bác ơi! Nhớ Bác theo Lời Bác
Ngàn năm sâu nặng nghĩa ơn dày.
-----------
* Chú thích:
(1): Cột mốc giữa tỉnh Cao Bằng
và Trung Quốc;
(2): Pắc Bó: thuộc huyện Hà Quảng
(tỉnh Cao Bằng);
(3, 4): Bác Hồ đặt tên suối và núi ở Pắc Bó;
(5): Quốc dân họp ra lệnh
Tổng khởi nghĩa toàn quốc;
(6): Lời Bác Hồ hỏi đồng bào
khi Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026
Nguyễn Hữu Dụ
Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Trường Sơn