Thơ của tác giả Đỗ Đức Yên, Hội viên TS TP. Vũng Tàu
Thơ của tác giả Đỗ Đức Yên, Hội viên TS TP. Vũng Tàu
MÙA XUÂN TẾT ĐẾN
Tết đến năm nay chắc là vui
Thịt đủ gạo dư đã sẵn rồi
Trước ngõ nhành mai khoe sắc thắm
Trong nhà câu đối đẹp một đôi
***
Áo mới cho con, tràng pháo nổ
Nụ cười mẹ cháu đẹp như hoa
Nhìn ra bốn phía dân trong phố
Cũng một lòng vui tết như ta ...
***
Bạn đến cười ran khắp cả nhà
Tấm lòng gần hòa tấm lòng xa
Mùa xuân tết đến vui là thế
Cho cuộc đời này mãi đơm hoa ...
ĐỖ ĐỨC YÊN
Hội viên TS tại TP Vũng Tàu