Nơi không dùng tiền - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 10:19 23/03/2026 Lượt xem: 5
     NƠI KHÔNG DÙNG TIỀN

       Xưa nay ai cũng bảo rằng
Có tiền mua cả chị Hằng trong Trăng
      Muốn ăn muốn ngủ giữa đàng
Không tiền chắc phải có vàng mang theo
         Quê ta khi ấy còn nghèo
Ra đường không có mang theo bạc tiền
        Người quê chỉ có trái tim
Qua đêm vẫn được ngủ yên no lòng
    Tháng năm lăn lộn chiến trường
Mỗi khi dừng nghỉ giữa rừng tiền không
    Việt Lào ngôn ngữ chưa thông
Vẫn yên giấc ngủ no lòng hành quân
       Gặp nhau từ khắp mọi miền
Trường Sơn không có bạc tiền giao thương
     Quý nhau vẫn gọi đồng hương
Gái trai trao ánh mắt thương thay lòng
   Trường Sơn đi suốt chặng đường
Không tiền bạc chỉ tình thương là vàng. 

                       
Nguyễn Sơn Hải
         Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan