Lời dẫn: Ông Nguyễn Hồng Quang là CCB và là hội viên Hội Trường Sơn sinh
năm 1949. Quê quán ông ở Thanh Trì Hà Nội và nay ở Phường Trung Thành,
tỉnh Thái Nguyên. Ông yêu thơ và tích cực viết thơ về Trường Sơn. Vì những
năm tháng ông đi Bộ đội, ông đã chiến đấu ở Đông Trường Sơn và Tây
Trường Sơn, đã sang cả nước bạn Lào anh em. Lưu Sỹ Mùi Hội viên Hội VHNT
Trường Sơn, ở Hội Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, xin gửi bài thơ của ông
Trên Trang Web của Hội Trường Sơn Việt Nam.
xin giới thiệu cùng bạn đọc:
TÔI ĐI BỘ ĐỘI NGÀY ĐÁNH MỸ
Tôi đi bội đội ngày đánh Mỹ
Thiếu chiều cao cân nặng rất buồn
Chỉ lo ngay ngáy bị bỏ lại
Nhờ đơn tình nguyện trúng tuyển luôn.
Huấn luyện cơ bản được hai tháng
Trên có lệnh ngay phải lên đường
Lội suối băng rừng xuyên đêm tối
Chân phồng, vai rát đội mưa tuôn.
Giấc ngủ chập chờn treo trên võng
Mũi súng ngửi trời đình Trường Sơn
Vắt xanh vươn vòi đo cây súng
Nhành lan đầu võng sương long lanh.
Dọc đường hành quân bom đạn nổ
Hình như đã sắp tới chiến trường
Những ngày giáp tết Mậu Thân đến
Phải chia tay nhau mắt rưng rưng.
Hai bên đường mòn đêm dân đứng
Cho chuối, gà luộc, mứt, bánh chưng
Đưa vội, đón vội, cảm ơn vội
Tươi rói nụ cười quân với dân.
Đêm giao thừa ấy vang tiếng súng
Tiếng súng đồng khởi cả miền Nam
Quân giặc bất ngờ bị đánh úp
Ta thắng vang lừng đón xuân sang.
Đêm giao thừa ấy nghe thơ Bác
Lời thơ là Lệnh tổng tấn công
Hóa ra thơ Bác là hiệu triệu
Sức mạnh dân tộc, dậy non sông.
Thành cổ Quảng Trị - Cố đô Huế
Sư Đoàn tôi dũng mãnh tiến công (*)
Cắm cờ giải phóng ta làm chủ
Tin vui vang khắp cả non sông.
Sau Tết Mậu Thân tôi đánh giặc
Trường kỳ gian khổ suốt tháng năm
Chết hụt chiến trường sao kể nổi
Chỉ biết mình may, mới bị thương.
Mong đợi tin vui ngày thắng trận
Sư Đoàn có mặt ở Sài Gòn
Chúng tôi hân hoan mừng chiến thắng
Ôm nhau cười khóc, nói oang oang
Tôi đi bộ đôi ngày đánh Mỹ
Hổi tưởng nhớ lại tuổi thanh niên
Tôi yêu Tổ Quốc giản dị thế!
Nghĩ lại như là lẽ tự nhiên...
(*) Sư Đoàn 324 được Đảng Nhà nước tuyên dương đơn vị
hai lần Anh hùng LLVTND.
Nguyễn Hồng Quang
Phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên