Vẩn vơ - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 03:48 07/05/2026 Lượt xem: 31
                VẨN VƠ


 
      Bỗng sao nghĩ vẩn, nghĩ vơ
Giấu từng lọn gió, gửi cho nắng vàng
  Nắng vàng cũng thấy xốn sang
Dịu dàng gói gió để mang về nhà
 
        Đường xa cây lá la đà
Nắng vàng nhảy nhót chuyền qua lá cành
      Còn tôi đuổi bắt mỏng manh
Nắng vàng xa ngái, trở  thành vẩn vơ
 
         Ai ơi sao nỡ hững hờ?
Để đau ngọn gió, vu vơ lên giời
Mong rằng giời nắng, chuyển mưa
Cho giời trở mát, gió đưa nắng về…

                 
Đầu mùa hè 2026

                        
Phan Vĩnh Điển
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan