Nỗi nhớ đồng đội - Thơ của Tạ Thị Hoán

Ngày đăng: 08:56 09/05/2026 Lượt xem: 24

 
NỖI NHỚ ĐỒNG ĐỘI
 
Đêm thao thức đi vào nỗi nhớ
Nhớ bạn bè, đồng đội, nhớ người thân
Bạn thân ơi ! Vẫn yên ngủ giữa rừng
Trường sơn đó ngút ngàn nắng lửa
                                                 *   *
Bát cơm đầy nhớ ngày xưa đói khổ
Giữa rừng già thèm hạt muối, miếng cơm
Đồng đội ơi ! Mãi mãi vẫn còn .
Tình đồng đội,tình thương yêu thời "Hoa lửa"
                                                 *    *
Đêm thao thức là đêm không ngủ
Kỷ niệm xưa con tim lại tìm về:
Giữa bom thù tiếng hát vẫn say mê
Của cô gái làng chèo - Thúy Vinh Đồng hóa *
Của chị Liệu * Thi sơn một miền quê yên ả
Có sông Đáy hiền hòa - câu hát dặm thuở nguyên sơ
Văng vẳng bên lòng ôi giọng ngâm thơ
Của chị Hải với bài " Đêm nay Bác không ngủ" .
                                                                                                                                        *   *
 Đỉnh U bò, Cà Roòng  những ngày khói lửa
Bom na pan giặc Mỹ ném đêm ngày
A-T- P “ sa mạc lửa”  vẫn còn đây
Máu, nước mắt, mồ hôi 3.000 ngày thấm đỏ
Anh dũng, kiên cường, hy sinh,vượt khó
Gửi trọn tuổi 20 cho một con đường
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trọn nghĩa yêu thương
Của Miền Bắc thân yêu - với Miền Nam ruột thịt ./.

 
                                                      Tạ Thị Hoán
                                                    Ninh Bình, tháng 5/2026 

 
 
 
* Đồng Hóa tên một xã của huyện Kim Bảng Hà Nam cũ
* Liệt sỹ Nguyễn Thị Vân Liệu- Dũng sĩ phá nổ chậm C5 đội 25 TNXP Hà Nam được truy tặng danh hiệu anh hùng LLVTND theo quyết định số 287/KT/CTN ngày 10/4/2001 chị quê thôn Quyển Sơn xã Thi Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
* Đường 20 Quyết Thắng bắt đầu từ thôn Phong Nha Quảng Bình, đến ngã ba Lùm Bùm (trên đất Lào) qua hàng chục “Tọa độ lửa” có cửa tử tàn khốc nhất là Ngầm Trà Ang và trọng điểm ATP bao gồm cua chữ A, Ngầm Ta Lê, Đèo Phu La Nhích.
 

tin tức liên quan