Vẫn còn Trường Sơn

Ngày đăng: 10:05 16/05/2026 Lượt xem: 3
VẪN CÒN TRƯỜNG SƠN

 

Bộ đội từ dân mà ra
Bao năm chống Mỹ xông pha chẳng sờn
Chúng ta - người lính Trường Sơn
Chiến đấu, vận tải, làm đường quân đi
Khó khăn gian khổ kiên trì
Vào sinh, ra tử tiếc gì tuổi xuân
Không ngăn được những bước chân
Mưa bom, bão đạn khó khăn chẳng nề
Bạt đồi, xẻ núi, say mê
Đường Trường Sơn mở, hướng về ngày mai
Con đường quá khứ, tương lai
Con đường huyết mạch lâu dài Trường Sơn
Cả nước thường nhắc đến luôn
Đường mang tên Bác - Trường Sơn anh hùng
Chiến công lừng lẫy, lẫy lừng
Năm châu, bốn biển vô cùng ngợi ca
Trường Sơn hùng vĩ bao la
Con đường huyền thoại mãi là dấu son
 
Còn người, còn nước, còn non
Ngàn năm sau nữa vẫn còn Trường Sơn
 

Nguyễn Tấn Xuân (ĐT 0369 059 690)
Hội viên Trường Sơn xã Nghĩa Trai, Nghệ An
 
 

tin tức liên quan