Tác giả Sơn Hải với 2 bài thơ: Giếng làng - Bến sông xưa
GIẾNG LÀNG
Giếng làng có tự xa xưa
Như dòng sữa mát sớm trưa từng nhà
Long lanh xanh biếc trời xa
Lung linh đáy nước mặt hoa da người
Giếng nay rạng rỡ nụ cười
Lắng trong sâu thẳm một thời thương đau
Giếng khơi cuộn đỏ máu đào
Anh hùng du kích bước vào sử xanh
Từng viên đá xếp nên thành
Gạn trong lòng đất mát lành quanh năm
Nước nguồn nuôi dưỡng dân thôn
Bao nhiêu thế hệ lớn khôn nên người
Làng ta nay đổi mới rồi
Giếng là di tích muôn đời hồn quê.
BẾN SÔNG XƯA
Đã mấy mươi năm đau đáu nhọc nhằn
Mong một lần trở lại "Bến sông xưa"
Về bến đỗ nơi Sư đoàn ngày ấy
Tan khói súng nay rừng xanh trở lại
Một miền quê như bao miền quê vậy
Nhưng cây rừng, con suối đã chứng minh
Rằng năm xưa cuộc chiến dẫu hy sinh
Cùng đồng đội dầm mình trong gian khó
Để hôm nay mong trở về lại đó
Dấu ấn tháng năm nơi ấy "Bến Giàng"
Lưu giữ thiêng liêng lòng những vấn vương
Sẽ còn mãi "Bốn bảy mốt"Anh hùng.
Sơn Hải