“Con đường có lá me bay” Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 07:36 26/05/2026 Lượt xem: 3
“Con đường có lá me bay” Thơ: Phạm Cao Phong

  CON ĐƯỜNG CÓ LÁ ME BAY

Một con đường mang tên Lý Tự Trọng
Vòm me xanh trong màu nắng yêu thương
Còn lưu dấu bao thăng trầm lịch sử
Hơn một trăm năm đã cuộn trên đường!
Quên sao được sau vỉa tầng ký ức
Đường lặng im nghe quá khứ trong sầu
Như giải tỏa cho những gì được mất
Nỗi đau của đời là nỗi nhớ lâu!
Bao biến động, bao đổi thay thời cuộc
Khi con người biết làm mới tươi non
Như vòm lá me bay mỗi ngày nảy lộc
Sức thanh xuân tất cả mãi như còn!



Con đường dài chưa gần hai cây số
Đẹp bao mối tình chung thủy trước sau
Được minh chứng sau bao điều kỳ diệu
Sài Gòn ơi! Mơ khát vọng làm giàu!
Hàng me xanh làm phông màn vĩnh cửu
Cho những công trình bề thế thanh cao
Thành phố bao dung của tình đời nhân ái
Lòng bâng khuâng bao cảm xúc dâng trào!
Đi dưới hàng me thầm thì cây kể chuyện
Thêm bao nhiêu duyên nợ để mà say
“Con đường có lá me bay
Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về!” (*)

             TP. Hồ Chí Minh ngày 15/5/2026
                         Phạm Cao Phong
         Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn
                       ----------------------------


tin tức liên quan