Tình đất - Thơ của TG: Sơn Hải

Ngày đăng: 04:42 29/05/2026 Lượt xem: 4
TÌNH ĐẤT
 

Đất quê có từ bao đời
Hiền lành cần mẫn theo người tháng năm
Khi nắng hạn, lúc mưa dầm
Đất không chai bạc bởi thâm canh đều
Chiến tranh ác liệt liêu xiêu
Nuôi người ra trận cần nhiều lúa khoai
Đất dậy cùng người sớm mai 
Trải qua bao đợt Thiên tai vẫn hiền
Tam Sơn tứ Hải nhất điền
Nghìn năm gìn giữ vững bền Tổ tiên
Nhiều đời từ đất đi lên
Giáo sư, Tiến sĩ, Quan hiền từ dân
Người quê mãi mãi quý trân 
Đất quê muôn thuở tu nhân cho đời.

              Sơn Hải
tin tức liên quan