Thơ Trần Đức Trấn (Minh Phú)

Ngày đăng: 08:56 23/06/2026 Lượt xem: 63
Thơ Trần Đức Trấn (Minh Phú)

     ĐIỀN VIÊN TỌA
 
Ngày còn lại có gì đâu
Bàn tay chai sạn, cái đầu bỏ buông
Vào ra trước ngõ - sau buồng
Lờ mờ đôi mắt - soi gương hai tròng.
 
Hỏi bà nay có đau không
Ba thang thuốc bắc - mấy phong an thần
Đau thì tôi bóp giùm chân
Đi nhiều tôi thấy có phần liêu xiêu
 
Lắc đầu bà bảo không nhiều
Trở trời trái gió tập khiêu vũ mà
Tuổi cao chẳng nhận mình già
Đau vui, đói nhịn - kêu la kiệm lời.
 
Nhờ trời đũa vẫn có đôi
Gần con gần cháu thấy đời chu viên
Tuổi cao hạ cánh cầu hiền
Bấy nhiêu là đủ bình yên cõi này.

                     Hải Phòng ngày 23/6/2026


 

              DƯỠNG GIÀ
Xế chiều ngả phía nương thân
Lui về hậu cứ - bớt phần đúng sai
Nhà không bậc - áo không đai
Đầu trần, chân bệt - hình hài cao niên.
 
Tránh nơi kính chẳng bõ phiền
Cơm rau, cháo trắng - bình yên thưởng trà
Ngược xuôi bỏ mặc người ta
Câu thơ trào phúng - chăn gà, trồng rau.
 
Chằng mong trăm tuổi bạc đầu
Sống cầu sức khỏe - không đau khi về
Không phiền con cháu bưng bê
Trả cho đời những bộn bề rồi thôi.
 
Nhà cao cửa rộng chán rồi
Hai phòng không bậc nhà tôi - nhà bà
Sang thì gõ cửa đấy nha
Nói vui thôi chứ tôi bà trông nhau.

                               Hải Phòng ngày 22/6/2026
                                            Minh Phú
                            (Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

 


tin tức liên quan