Trường Sơn - Khúc vĩ thanh đại ngàn - Thơ: Hoàng Quốc Huy

Ngày đăng: 08:56 28/06/2026 Lượt xem: 5
TRƯỜNG SƠN – KHÚC VĨ THANH ĐẠI NGÀN
 
Tôi lật lại từng trang ký ức,
Nghe đại ngàn thức giấc gọi tên.
Trường Sơn ơi, những năm tháng chẳng thể quên,
Cứ cuộn chảy trong tim thành dòng máu nóng.
 
Nơi miền đất một thời vang tiếng vọng,
Của những đoàn quân "xẻ dọc" hướng miền Nam.
Đêm thâm u, mịt mù khói bom tàn,
Vẫn rực sáng những ánh mắt bừng lửa thép.
 
Kìa cô gái mở đường, mái tóc thề bện chặt,
Giữa cao điểm gầm trời, chân cứng đá mềm.
Kìa anh lái xe, đôi mắt thức thâu đêm,
"Xe không kính" vẫn lao vào bão đạn.
 
Bát cơm sẻ đôi, củ măng rừng sưởi ấm,
Ngụm nước suối chia nhau, thắt chặt nghĩa đồng bào.
Vết thương trên vai, máu nhuộm đỏ chiến hào,
Vẫn cười khát vọng: "Hẹn ngày vui đại thắng"
 
Nửa thế kỷ trôi qua trong im lặng,
Bom đạn lùi xa, cỏ mọc xanh rì.
Những người lính năm xưa, nay tóc bạc bước đi,
Trở về giữa đời thường, mang vết thương làm kỷ niệm.
 
Họ tìm lại nhau qua từng trang tìm kiếm,
Trên nhịp cầu kết nối một thời hoa lửa oai hùng.
Mỗi mái nhà tình nghĩa, mỗi ánh mắt rưng rưng,
Là lời hẹn ước năm xưa chưa bao giờ tắt.
 
Dẫu đồng đội người còn, người nằm lại 
Hương hồn gửi đại ngàn, gửi gió núi mây ngàn.
Khúc vĩ thanh Trường Sơn vẫn mãi mãi thênh thang,
Tiếp lửa cho cháu con vững vàng chân bước.
 
Xin nghiêng mình trước anh linh đất nước,
Trước những tượng đài bất tử giữa Trường Sơn!

Tác giả: Luật gia. Hoàng Quốc Huy (Liz Quiehui)
 

tin tức liên quan