Chùm thơ của TG: Sơn Hải
Ngày đăng:
10:46 28/06/2026
Lượt xem:
5
Chùm thơ Sơn Hải
ĐÊM HÈ
Đêm Hè thao thức miên man
Trăng treo ngọn Bưởi chõng nan nước chè
Gió Nam cuộn thúc đầu hè
Xua tàn hơi nóng le te ra vườn
Rì rào như thể mưa tuôn
Hóa ra tán lá đang vờn gió trăng
Lưng trời tiếng sáo du dương
Diều ai trằn trọc đêm trường thở than
Bạn ngày rát bỏng bàn chân
Đêm về Trăng gió ái ân mát lành
ĐÊM TRĂNG NHỚ NÚI
Ngắm ánh trăng Hè nhớ thuở nao
Men rừng cõng gạo ngập tràn sao
Dốc núi trăng soi đoàn lính tải
Gương kề mặt nước bước rào rào
Ban ngày bom thả ngăn đường núi
Đêm sáng trăng thề mở lối cao
Trường Sơn chiến trận như làng xóm
Đường núi đêm trăng sáng bản Lào.
NƠI BÌNH YÊN
Khi màn đêm lắng buông rơi
Canh khuya lành lạnh thảnh thơi lạ lùng
Ngoài kia dàn nhạc côn trùng
Râm ran trong bóng đêm vùng đồng chiêm
Lập lòe đom đóm trong đêm
Không gian phẳng lặng Bình yên xóm đồi
Rập rờn nắng sớm chơi vơi
Giọt sương mắt ngọc lả lơi cành bòng
Từng chùm Lan mộc trắng trong
Thơm nồng ngan ngát dụ ong đến vờn
Gió đưa ngọn mướp xanh mơn
Nắng mai bừng tỉnh vườn thôn yên bình.
Sơn Hải
tin tức liên quan