Thương em - Thơ: Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 10:50 29/06/2026 Lượt xem: 2
        THƯƠNG EM
 
Bao năm trọn vẹn cõi người
Dìu em từng bước... nghẹn lời xót xa
Còn đâu nà nõn làn da
Còn đâu mái tóc kiêu sa một thời
 
Không tu cũng rụng hết rồi
Tại thằng hoá chất... giời ơi đúng là
Hỏi sao ác quá vậy ta
Đang yên lành bỗng lại ra thế này...
 
Chỉ mong đổi rùi thành may
Tai qua nạn hết từng ngày bệnh lui
An vui sống trọn cuộc đời
Bên chồng con cháu... thảnh thơi tuổi già
 
Vô tư em... hạn mau qua
Trăm năm hạnh phúc ấy là niềm vui!...
 
                 Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan