Chùm thơ về ngày Thương binh Liệt sỹ - Nguyễn Xuân Hùng
Ngày đăng:
03:36 02/07/2026
Lượt xem:
15
KHẮC GHI MÁU ĐỎ ĐẤT NÀY
(Đời đời ghi nhớ, tri ân sự hy sinh
của các anh hùng liệt sỹ, Thương binh..)
Một ngày đất nước cúi đầu,
Nén hương tưởng nhớ nghĩa sâu muôn đời.
Bao mùa lửa đạn tơi bời,
Thịt rơi, máu đổ, đất trời bọc xương
Triệu người ngã giữa chiến trường,
Tên không bia đá, mộ thường vô danh.
Hai trăm ngàn cốt chưa thành,
Vẫn mong một tiếng gọi anh giữa rừng.
Ba trăm ngàn mộ mịt mùng
Tuổi, tên chưa rõ, lệ rưng đêm ngày.
Thạch Hãn sóng vẫn còn lay,
Hồn anh ru khúc ngàn mây giữa trời.
Điện Bàn đất đỏ một thời,
Mười chín ngàn bóng dáng người hy sinh.
Quảng Nam – xứ sở trung trinh,
Sáu vạn máu thắm nghĩa tình nước non.
Mẹ Thứ – dáng mẹ sắt son,
Chín con, một rể... héo hon sinh thành
Mẹ Mít, mẹ Tự, mẹ Rành...
Gửi con cho đất, gửi thành cho non.
Hàng triệu người Việt héo mòn
Da cam… cùng vết lửa bom trên mình.
Cam, tù, tra tấn... hy sinh,
Mồ hôi, xương máu kết tinh đất này
Chúng con – thế hệ hôm nay,
Khắc ghi từng mốc từng ngày chiến chinh.
Hoà bình đâu phải tự sinh,
Đổi bằng máu đỏ, thân hình dân ta
Nghiêng đầu trước cõi bao la,
Hồn thiêng sông núi chan hòa trời Nam.
Nguyện làm ngọn gió nhẹ lan,
Ru người giấc ngủ bình an nghìn đời...
ANH ĐÃ TRONG LÒNG ĐẤT MẸ
Tặng chị Dương Thị Quang
(có anh trai là LS Dương Văn Thắng)
Sao anh không về, anh Thắng ơi…
Năm mươi năm lẻ đã qua rồi
Mẹ mình khắc khoải chờ anh mãi
Mắt mờ chẳng kịp thấy anh thôi
Mẹ ngồi ngóng mãi, phía hừng dương
Nghe mây gọi gió những đêm trường
Tóc phai bạc trắng vì nỗi nhớ
Mong một nắm tro con hồi hương
Ngày xưa đưa tiễn anh ra trận
Mẹ mong con chân cứng, đá mềm
Giờ thịt, xương con nơi rừng lặng
Mẹ chờ, mẹ đợi, khóc… từng đêm
Em về nghĩa trang rưng rưng lệ
Gọi mãi tên anh giữa vạn mộ phần
Hàng bia gió lạnh chiều nghiêng vắng
Biết anh đâu giữa non nước, mây ngàn…
Giấy gọi sinh viên còn đây mãi
Gia đình gìn giữ mấy chục năm
Mỗi lần nhìn lại, tim nghẹn thắt
Tuổi xuân anh hóa đá âm thầm
Mẹ đã đi rồi trong giấc mộng
Mang theo bóng dáng một người con
Mong anh bình yên trong đất mẹ
Tổ quốc, gia đình mãi ghi ơn
Anh ơi, anh ngủ giữa rừng sâu
Nhưng tên anh mãi mãi chẳng nhạt màu
Trong tim đất nước, trong tim mẹ
Hào khí Trường Sơn mãi dâng trào...
Nguyễn Xuân Hùng
PCT. Hội Trường Sơn Tỉnh Bắc Ninh
tin tức liên quan